ĐH  2008.01 | Có Chúa Bên Con

 

Trang chính Bao DH 2008 2008-01
.

Chúa

Nguyễn thị Tuyết-Mai

 

Chúa ơi…

Chúa ơi, con quá mọn hèn
Xác thân yế
u đuối, tâm hồn khô khan
Nhưng mà Chúa chẳng từ nan
Vẫn luôn tha thứ, ủi an, dắt dìu

Ôi! Tình Chúa quá nhiệm mầu
Tình Cha thật quá thẳm sâu cao vời
Con thì yếu đuối, nhỏ nhoi,
Lấy gì đền đáp Tình Ngài, Chúa ơi…

Chúa ơi, con đã biết rồi
Dâng Cha tất cả nhỏ nhoi, yếu hèn
Cha ban ơn phúc đầy tràn
Sống trong tình Chúa vượt ngàn hiểm nguy.

 


 

Chúa luôn hiện diện

Vừa bước chân vào phòng
Chợt cảm thấy thẫn thờ
Mộ
t nỗi buồn vu vơ
Căn phòng quá trống vắng
Mang nỗi buồn mênh mông…

Sau giây phút hồi tâm
Nhìn lên ảnh Thánh Tâm
Chúa vẫn còn hiện diện
Luôn chờ đợi, ủi an
Có Chúa con bình an.

Con cảm tạ Thiên Chúa
Là Cha rất nhân hiền
Dù sóng gió triền miên
Dù phong ba bảo táp
Có Chúa con bình yên.