ĐH 2007.03 | Họp Mặt Vùng

 

Trang chính Bao DH 2007 2007-03
.

Thư Trưởng Nhóm

Lê Thanh Liêm

     
     
 

Thưa anh chị em thân mến:

Vào thế kỷ 12, Trung Hoa là một quốc gia có thể nói là hùng mạnh và văn minh nhất thế giới. Vào đầu thế kỷ 15, hoàng đế Trung Hoa Zhu Di phát huy những chương trình khai phá cả thế giới và gởi một hạm đội hùng vĩ dưới quyền chỉ huy của đề đốc Zheng He vượt trùng dương để khám phá và vẽ họa đồ những thế giới mới. Gần đây, các nhà khảo cổ đã khám phá ra những di tích chứng minh rằng người Trung Hoa đã đi vòng quanh thế giới 100 năm trước Magellan, khám phá ra Nam Cực, Úc châu, và đã có bản đồ của cả Châu Mỹ 70 năm trước khi Columbus đặt chân đến bờ biển Nam Mỹ. Nhưng não trạng bảo thủ của các triều đại sau đó đã cô lập hóa và phong tỏa Trung Hoa với thế giới bên ngoài. Kết quả là nền văn minh của Trung Hoa đã dừng lại trong khi Âu châu tiếp tục phát triển về mọi mặt và cuối cùng đã trở thành bá chủ của Trung Hoa vào cuối thế kỷ 19. Tại Nam Mỹ, những sắc tộc bản xứ sống cô lập trong rừng sâu thì hình như là thời gian cô động lại thành một điểm với họ, và nền văn minh của họ hình như hoàn toàn bế tắc. Khi chọn đối diện với những va chạm và thách đố để khắc phục thì chính những khó khăn lại giúp con người hay một quốc gia thay đổi và tăng triển. Nhưng khi tự thu mình lại trước những thách đố và va chạm thì thái độ cô lập chỉ dẫn đến suy đồi và tự diệt. Lịch sử đã chứng minh điều đó.

Thưa anh chị em thân mến, hơn bao giờ hết va chạm và thách đố là thực thể hiện tại của Gia Đình Đồng Hành chúng ta. Hơn 20 năm, chúng ta học hỏi cho chúng ta, xây dựng cho chúng ta, và ngay cả phục vụ cho chúng ta. Thiên Chúa đã đẩy chúng ta ra khỏi vòng cô lập đó vào mùa hè 2004 với việc chúng ta gia nhập Cộng Đoàn Christian Life Community (CLC) của Giáo Hội. Có lẽ Thiên Chúa đang mời chúng ta vượt qua và khắc phục những va chạm và thách đố khi phải đối diện và hòa hợp với sự đa diện của nhiều văn học và chủng tộc trong CLC-USA. Về phương diện phục vụ, Thiên Chúa hình như cũng đang cho chúng ta những dấu chỉ thách đố và mời chúng ta mở rộng chân trời phục vụ để ôm trọn cả những người anh chị em ở bên ngoài ranh giới của Gia Đình Đồng Hành. Khi chúng ta dấn thân nới rộng vòng tay hoạt động của chúng ta đến một cộng đoàn, một gia đình rộng lớn hơn, thì chính cộng đoàn này lại mang đến cho chúng ta những sinh lực mới và giúp chúng ta lớn lên và phát triển sung mãn hơn trong ơn sủng. Tháng 7 vừa qua trong Đại Hội Giáo Lý tại Baton Rouge, Louisiana, cha Việt Hưng đã tuyên bố trong đại hội một chương trình huấn luyện tâm linh cho giáo lý viên với sự cộng tác của các anh chị em Đồng Hành dưới sự điều hành của cha Nguyễn Hùng, SJ. Khóa Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân được Ban Gia Đình khởi xướng vào hè 2006 tại Giáo Xứ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ tại ngoại ô Philadelphia với sự ủng hộ và cộng tác nhiệt thành của cha chánh xứ Giuse Nguyễn Phú An đã lan ra đến Orange County và Houston. Hình như Thiên Chúa đang cho chúng ta những thách đố để cho chúng ta thấy được rõ ràng hơn sứ mệnh của Đồng Hành và mời chúng ta tiếp tục phát triển và lớn lên để phục vụ, kết hiệp và yêu thương.

Bảo thủ và cô lập hay rộng mở và đón nhận, thưa anh chị em? Chắc là chúng ta cùng một lòng và cùng một tiếng: Hãy cùng nhau tiến lên, vì thế giới của chúng ta cần những trường học yêu thương để có thể đối lại những bất công và bất hạnh. Đây không phải là một thách đố nhỏ, và đứng trước thách đố này hình như ai trong chúng ta cũng cùng có một suy tư là tiến lên thế nào và làm sao tiến lên.

Cảm tạ Thiên Chúa đã quy tụ anh chị em chúng ta lại trong hơn 25 năm qua với nhiều lứa tuổi và môi trường sống khác nhau nhưng cùng một hoài bảo - hiệp nhất và kết hiệp với Chúa Kitô, cùng một tâm tình — cùng đồng hành và gắn bó với nhau trong ân sủng, tình huynh đệ và sứ mệnh. Muốn tiến lên và vượt qua những thách đố này, chúng ta phải có một nền tảng vững vàng. Trong các buổi họp mặt vùng trong mùa hè vừa qua, Gia Đình Đồng Hành đã trình bày với anh chị em một chương trình huấn luyện quy mô trong 3 năm tới tiếp theo khóa Cura Personalis để đào tạo ít nhất là một 100 người trong ít nhất 30 nhóm với một nền tảng vững vàng về Linh Đạo Inhã, một tâm tình cộng đoàn biết gắn bó và yêu thương, và ý thức rõ ràng cho một sứ mệnh chung. Các anh chị em có sẳn sàng và ước ao là một trong 100 người đó không? Nhóm của anh chị em có muốn là một trong 30 nhóm đó không?

 

Để kết thư, Liêm xin gởi đến anh chị em đoạn thư của Thánh Phaolô (Philiphê 3:13-16) được dùng trong các buổi họp mặt vùng mà hình như bao hàm tâm tình và ước mong của tất cả chúng ta trong Gia Đình Đồng Hành:

Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Dù đạt tới đâu đi nữa, chúng ta cũng cứ theo hướng ấy mà đi.

Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những bổn phận anh chị em đang chăm lo vì yêu thương và ước mong sẽ gặp lại nhau thật đông đủ trong những khóa huấn luyện trong 3 năm tới.

Xin cho chúng ta biết cùng nhau gìn giữ tất cả những ân sủng và yêu thương mà Thiên Chúa đang tiếp tục ban cho chúng ta.

 

Lê Thanh Liêm