We are called to preach the Gospel, sometimes with words - St Francis of Assisi


 


 

Huấn Ðức


 • Học biết yêu thương Thiên Chúa dưới sự hướng dẫn của thánh I-Nhã
 • Sống Trong Tình Yêu Thiên Chúa
  Thiên Chúa muốn tôi làm gì bây giờ?
 • Ðừng qúa tham lam
  Mẹ Maria phúc âm hóa chính ngài
 • Con đang tìm Mẹ con
  Phúc cho ai tìm Thánh Ý Chúa và đem ra thực hiện
  Lá thư Giáng Sinh
  Sa Mạc
  Căn bệnh nguy hiểm
 
Thập gía hiệp nhất chúng ta với Chúa
  Chấp nhận đau khổ trong yêu thương
  Mời Gọi và Sai Ði

 

 

 
Trang chính Huấn Ðức
 
   
 

Căn bệnh nguy hiểm
và thuốc chữa

   
 

   
 

 

 

     

     
     
    

   

    
Từ rạng đông,
     xin được nghe nói về tình thương Chúa
     (TV 142)

 

       Căn bệnh nguy hiểm nhất ở phương Tây ngày nay không phải là ho lao hay phong cùi, nhưng là bị bỏ rơi, không được yêu thương, không được săn sóc. Chúng ta có thể chữa trị các thứ bệnh thể xác bằng cách dùng thuốc men, nhưng thứ thuốc duy nhất để chữa bệnh cô đơn, tuyệt vọng là tình thương.
       Có rất nhiều người trên thế giới đang đói ăn, nhưng còn nhiều người hơn thế nữa đang thèm khát một chút tình thương.
       Tất cả chúng ta được tạo dựng vì những mục đích cao cả - để yêu thương và được yêu thương.
       Tình thương là tình thương - là yêu thương người vô điều kiện, không trông mong một điều gì cả. Những công việc làm vì tình thương luôn luôn là những phương tiện đem chúng ta đến gần Chúa, vì thế càng giúp đỡ nhau, chúng ta càng yêu mến Chúa nhiều hơn bằng cách yêu thương nhau.
       Chúa Giêsu đã nói rất rõ "Chúng con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương chúng con." Tình thương trong hành động đem lại ân sủng cho chúng ta.
       Chúng ta cầu nguyện và nếu có thể yêu thương với trọn tấm lòng thì chúng ta sẽ nhìn thấy nhu cầu của anh em. Những người đang bị bỏ rơi, không được yêu thương chăm sóc đang giống như cặn bã của xã hội.
       Cần nhớ rằng tình thương này bắt nguồn từ trong gia đình. Chúng ta không thể cho những gì chúng ta không có. Ðiều này rất quan trọng. Nếu tôi không thấy tình thương của Chúa trong anh chị em tôi thì làm sao tôi có thể thấy tình thương đó nơi người khác?
       Ai ai cũng có một chút lòng tốt. Có người dấu kín đi, có người chẳng màng để ý đến, nhưng lòng tốt vẫn luôn sẵn sàng có ở đó."


Mẹ Têrêsa Calcutta

 

 

"When we touch the sick and needy, we touch the suffering body of Christ."

Mother Teresa Calcutta

• • •

We must take courage and remember that we will never be patient without contradictions, humble without humiliations. There is no self-sacrifice without pain.

Mother St Croix Vidal

 

 
         

    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ÐH | Tập San ComigoNối Kết | Mục Lục | Photo Album