Ðường Emmaus


Annunciation
Ao ước ngây thơ
Bài học cầu nguyện qua kinh nghiệm của Môisen
Cầu Nguyện
Câu chuyện xứ Chùa Tháp
Chết
Chúa nhìn tận đáy lòng
Công bằng xã hội
Cura Personalis: Món qùa Giáng Sinh tuyệt diệu nhất
Ðau khổ, niềm vui vinh quang
Ðến với đời bằng trái tim rộng mở
Ðôi điều suy nghĩ
Giao Hòa
Giêsu - chính lộ ngàn đời
Giọt nắng
Gương phục vụ của Môisen
Hai đời sống riêng biệt?
Hành Hương
Linh Thao, một lần gặp gỡ
Lời Kinh từ cuộc sống
Màu Trăng Úa
Mẹ hiền: biển tình thương
Mùa Thu như đã phiêu du trở về
Như một sự tình cờ
Nước mắt
Phép rửa bằng nước mắt
Quay về
Sống Trong Tình Chúa
Sống với giây phút thánh
Sợ hãi Thiên Chúa
Tâm tình gặp Chúa
Tấm áo lễ với những đường may dang dở
Tha nhân: con đường dẫn tới Chúa
Thập Giá của đời thường
Thiên Nhiên
Tôi đã gặp
Tuổi Già và sự chết
Wings of a Beautiful Dream


 


 

 
Trang chính Ðường Emmaus

 
   
  Hồi Tâm
 
   
 



Gildo Dominici, SJ
 

   

"Khi ta sàng sẩy, thì những gì còn lại trên nia là rác rến. Khi ta cố ý bới móc, thì nết xấu của một người cũng không thiếu ... " (Ben Sirach 27,4)

"Không có cây nào tốt lại sinh ra trái xấu và ngược lại cũng không có cây nào xấu lại sinh ra trái tốt ..." (Lc 6,24)

Ngày 10 tháng 12 năm 1991

I. Cây Tốt Sinh Ra Trái Tốt

Lạy Chúa, cây tốt trong con là Chúa. Hình ảnh Chúa trong con là cây tốt sinh trái tốt. Hơn nữa, Tình Yêu Chúa trong con (Gv 17,26), Chúa Thánh Thần ngự trong con (Rm 5,5; 1 Cor. 6,19) sinh ra hoa trái tốt là tình yêu Chúa đối với con. Vì thế trước hết, con xin Chúa soi sáng cho con thấy hoa trái tốt nhất là tình Chúa đã yêu con suốt ngày hôm nay, là những dấu hiệu tình yêu Chúa đã vây phủ con từ sáng đến tối.
     - Ðêm qua con đã ngủ ngon giấc, sáng nay con cảm thấy khoẻ và vui. Nỗi buồn hôm qua đã tan rồi. Con cám ơn Chúa! Con phải đi Detroit hướng dẫn một khóa Linh Thao, đã quyết định lên đường vào ngày hôm nay - mùng 10 tháng Mười Hai. Hôm qua con vui vì thấy tuyết rơi, nhưng lại có hai lý do làm con buồn: Giấy tờ bảo hiểm xe hơi chưa có, đấn hôm nay vẫn chưa nhận được như con đã hy vọng. Tệ hơn nữa, chiều hôm qua lúc đi đổ xăng, con mới thấy kính xe bị nứt vì trời qúa lạnh. Không có giấy tờ bảo hiểm và kính xe có thề bị vỡ bất cứ lúc nào, làm sao lên đường được?  Rõ ràng Chúa không muốn con đi hôm nay. Tại sao? Con không biết, vì thế mà hôm qua con buồn qúa, con cảm thấy bất lực trước nghịch cảnh.
     - Sáng nay Chúa đã giúp con cầu nguyện sốt sắng: con đã dâng lên Chúa ngày hôm nay; con sẵn sàng làm theo ý Chúa. Con đã trao phó chính con hoàn toàn trong tay Chúa như đứa con trong tay mẹ nó. Ðiều này đã đem lại cho con thật nhiều bình an và con rất bình tĩnh. Sau đó Chúa đã đến thăm lòng con trong bí tích Thánh Thể: đây là một ơn lớn. Mỗi khi Chúa vào lòng con, con cảm thấy như được đổi mới và được vào nước Tình Yêu. Cảm ơn Chúa rất nhiều.
     - 9 giờ sáng nay con đưa xe đi thay kính. Ban đầu ông chủ nói rằng ông không có thể làm hôm nay được vì qúa bận. Con cầu nguyện trong lòng xin Chúa giúp con. Ông ta vào văn phòng và khi trở ra cho biết có thể sửa thêm một chiếc xe nữa. 5 giờ chiều công việc mới xong. Con xin cám ơn Chúa.
     - Ðể xe lại garage, con về nhà bằng xe điện ngầm. Lúc ra khỏi trạm, một cô nữ sinh chừng 15 tuổi đến bên con xin một vé tầu vì cô ta đã quên không mang theo tiền. Con cười vui vẻ, vừa đưa ra vé cho cô ta vừa nói: "Ðây là vé cuối cùng của tôi. Chúc cô đi học vui vẻ!" Cám ơn Chúa vì đã cho con một dịp để phục vụ Chúa qua một bé gái.
     - Về tới nhà, con thấy ngoài cửa phòng có một lá thư. Trái tim con bắt đầu đập thật nhanh. Con nhìn vào tên người gửi ... Chúa ơi! Sung sướng qúa. Không cần mở thư, chạy ngay vào nhà nguyện, qùy xuống và ... Chúa có nhớ không? Con tạ ơn Chúa hết lòng, tâm hồn rộn ràng niềm vui. Lá thư đó chính là do hãng công ty bảo hiểm xe hơi gởi cho con giấy tờ bảo hiểm. Lúc đó con cảm thấy Chúa rất gần con, cảm thấy Chúa như một người mẹ chăm sóc con ... Con cảm động đến nỗi muốn khóc vì tình thương tế nhị của Chúa đối với con.
     - Buổi chiều con gọi điện thoại cho nhà Focolare (Toronto), nơi sẽ ngủ một đêm trên đường đi Detroit, báo tin sẽ đến trễ một ngày và kể ngay kinh nghiệm về tình yêu Chúa hôm qua và hôm nay. Tình yêu Chúa nhận được đem chia sẻ với người khác sẽ làm cho niềm vui tăng lên gấp bội. Cám ơn Chúa vì đã dạy con làm như thế.
     - Tối nay con cảm thấy được Chúa yêu thương thật nhiều: I feel loved by God. Chúa biết giấy tờ bảo hiểm chỉ tới hôm nay thôi vì thế Chúa đã xếp đặt mọi sự để con lên đường hôm nay. Chúa muốn con lên đường an toàn, có giấy tờ bảo hiểm xe và có kính xe mới. Con cảm thấy Chúa thực sự là người Cha, là người Mẹ âu yếm con. Hôm qua con thấy buồn vì nghịch cảnh ngăn cản con thực hiện kế hoạch của con nhưng hôm nay con cảm thấy vui vì biết trao phó mình trong tay Chúa, là người mẹ đầy tình thương yêu săn sóc.

II. Cây Xấu Trong Con Sinh Ra Trái Xấu

Cây xấu trong con là kết qủa của tội tổ tiên., là lòng ích kỷ, là khuynh hướng đặt chính mình làm trung tâm điểm cuộc sống. Vượt khỏi tính vị kỷ bằng cách tập yêu mến, đây chính là điều con phải làm. Tình yêu Chúa đổi mới tình yêu của con. Vì thế con tự hỏi một điều thôi: suốt ngày hôm qua con đã trả lại tình yêu Chúa như thế nào? Trong mọi trường hợp, hôm nay con đã yêu Chúa và anh chị em không?
     - Hôm nay con đã xác tín vì đã thấy tình yêu Chúa như thánh Tôma tông đồ (CV 20, 28-29). Hôm qua lúc đi ngủ, con cảm thấy buồn vì nghịch cảnh. Niềm vui hay nỗi buồn của con đều tùy thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Ðiều này có nghiã là con chưa tin vào tình yêu Chúa lúc gặp nghịch cảnh, chưa tin cho đủ rằng mọi sự do tình yêu Chúa. Chúa là người Cha và ngay khi gửi thử thách nào đó, Ngài vẫn yêu thương con. Xin Chúa tha lỗi cho con.
     - Sáng nay lúc suy niệm, trí óc con cứ muốn nghĩ đến kiếng xe và tờ bảo hiểm ... Con luôn luôn phải chiến đấu để "bắt liên lạc" với Chúa và quên mọi sự khác. Xin Chúa tha lỗi cho con.
     - Sáng nay, trước khi đưa xe vào garage, có một chị gọi điện thoại cho con từ Mỹ. Nhưng vì con qúa lo về vấn đề xe cộ, nên đã không lắng tai nghe, bây giờ con không còn nhớ chị ta nói điều gì với con. Lạy Chúa, Chúa thấy rõ con chưa biết yêu thương: vẫn để ý vào con hơn là để ý vào Chúa trong anh chị em con. Xin Chúa tha lỗi cho con và xin dạy con yêu mến.
     - Chiều nay, ăn cơm trưa xong, con xuống phòng làm phóng ảnh. Lúc con đang chụp mấy chục trang, một cha già tới và hỏi con bao lâu nữa mới xong, con nói nửa tiếng. Nhưng tối nay, con mới thấy con đã mất đi một dịp rất qúi để yêu Chúa trong cha đó: lẽ ra con phải nhường cho cha già làm công việc của ngài trước rồi hẵng iếp tục việc mình sau. Một hành động yêu thương bác ái qúy hơn mọi sự khác. Xin Chúa tha lỗi cho con và dạy con yêu mến.
     - Chiều nay, trên đường đến garage đi lấy xe, trước khi vào trạm xe điện ngầm, một thanh niên người Gia-nã-đại xin tiền: Do you have any change? Khi một người trẻ như vậy, con cảm thấy hơi giận và nghĩ bụng sao không đi làm? Nhưng có lẽ anh ta đau, hay có nhu cầu đặc biệt nào đó, và nếu cho được vài xu vì thấy Chúa trong anh ta thì đó cũng là điều tốt. Xin Chúa tha lỗi cho con.
     - Tóm lại, hôm nay con chưa sống đủ Lời hằng sống tháng này: "Ngài là mọi sự tốt đẹp" (Mc 7,3-7).
     Tối nay cũng như mỗi buổi tối, trong giây phút hồi tâm, con nhìn vào Chúa và tình yêu của Ngài, con cảm thấy vui và rất phấn khởi, con cảm thấy đời sống đẹp vì có tình yêu Chúa. Nhưng lúc con nhìn vào con, lạy Chúa, nhìn vào cách cư xử của con với Chúa và anh em, con cảm thấy buồn vì thấy rõ đối với con tình yêu bác ái chưa phải là điều tự nhiên. Ðến khi nào chưa yêu mến một cách tự nhiên, con chưa làm môn đệ đích thực của Chúa. Ngày mai con xin Chúa giúp con yêu Chúa nhiều hơn. Cám ơn Chúa vì hôm nay cảm thấy được tràn ngập bởi tình yêu Chúa. Mai con sẽ lên đường vui vẻ phụng sự Chúa trong anh chị em Detroit.

Phần 2

(trích ÐH tháng 3&4 1992)

 

LOVE

The important thing is not to think much,
but to love much,
and so do that which best stirs you to love.

Perhaps we don't know what love is.
I wouldn't be surprised.

It doesn't  consist in great delight,
but in desiring
strong determination
to please God in everything,
in striving,
insofar as possible,
not to offend God
and in asking God
for the advancement
of the honor
and glory of God's Son
and the increase of the Catholic Church

These are the signs
of Love.


Teresa of Avila

• • •

 

 
    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ÐH | Tập San ComigoNối Kết | Mục Lục | Photo Album