Máu Giao Ước


 

Giao ước là một lời thề hứa.
Một khi đã chấp nhận thì cả đôi bên phải sống chết với lời thề đó.

Trong bữa tiệc ly, Đức Kitô "cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội." (Mt 26:27-28)

Khi Đức Kitô nói đến máu giao ước, Ngài muốn nhắc lại giao ước Thiên Chúa đã lập với dân xưa kia trên núi Sinai: "Ông Môi sen lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: "Tất cả những gì ĐỨC CHÚA đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo." Bấy giờ, ông Mô-sê lấy máu rảy lên dân và nói: "Đây là máu giao ước ĐỨC CHÚA đã lập với anh em, dựa trên những lời này." (Xh 24:6-8). Theo giao ước này Thiên Chúa hứa sẽ  "sai thiên sứ đi trước ngươi, để giữ gìn ngươi khi đi đường, và đưa ngươi vào nơi Ta đã dọn sẵn" (Xh 23:20). Ngược lại dân phải hứa tuân giữ mọi điều luật ...

Nếu đã gọi là máu giao ước thì trong Thánh Lễ,
mỗi khi tôi uống Máu Thánh tôi nói lên lời thề hứa,
và phải sống chết với lời thề hứa đó.

Người phản bội lời hứa phải chấp nhận cái chết như hình phạt

Vậy mà trong giao ước máu vĩnh cửu,
Chúa đã chịu chết cho sự bội hứa của tôi,

Thật là nghịch lý!

* * *

"Ðóng đinh!
Ðóng đinh nó vào thập gía!"
(Lk 23:21)

Giữa những tiếng la hò đòi lên án tử hình Ðức Kitô
hôm nay tôi chỉ biết nài nỉ cầu xin:

"Hãy chịu đóng đinh, lạy Chúa!
hãy chịu đóng đinh và chịu chết vì con!

Mỗi khi con mạo muội uống máu giao ước, máu thánh Chúa
xin cho con dám liều mình
sống cho Chúa
và chết cho Chúa

Xin hãy nhận lấy mạng sống của con
khi con nhận lấy mạng sống của Chúa

Hãy chịu đóng đinh, lạy Chúa!
hãy chịu đóng đinh và chịu chết vì con!"
 

- Vũ Tiến

 


• • •



Trang Chính | Tu Ðức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ÐH | Tài Liệu | Ðức Tin và Ðời Sống | Nối Kết | Mục Lục |