ĐH 2007.03 | Họp Mặt Vùng

 

Trang chính Bao DH 2007 2007-03
.

Hạt Muối và Biển Cả

Đông Khê

     
 

Một hạt muối lăn tṛn trên cát
muốn biết ḿnh gốc gác từ đâu,
Ḷng khao khát là tiếng gọi ban đầu
thúc đẩy muối đi t́m Chân Thiện Mỹ,
Cao cả thay! một trời Nhiệm Ư
mang linh hồn về chốn thâm sâu!

Trải qua bao nắng dăi mưa dầu
Muối tiến đến bên bờ biển rộng
Sóng ŕ rào, gió trời lồng lộng
Sao hồn nghe quen thuộc từ lâu?

Gió lao xao hay tâm ḿnh giao động?
Tiếng nước rơi hay tiếng tơ ḷng?
Là âm thanh hay là tiềm thức?
Sao nghe ḷng thổn thức hôm nay?

Ánh sáng về, như lời đánh thức
hồn mê man giấc ngủ ngàn ngày!
Lập tức lao thân vào gịng nước,
muối nghe ḷng cháy bỏng Yêu Thương,
nghe hồn ḿnh tan loăng đại dương

Bàng hoàng choáng ngợp t́nh thương
muối la lên, toàn thân chất ngất:
“Con biết rồi, nguồn cội là đây!
“Linh hồn con phát xuất tự nơi nầy!”

Con đă thoát chưa?
hay nửa hồn c̣n ở bờ mê?
c̣n lưu luyến bụi mờ trần thế?
Không, con không muốn quay về
cho con sống với trời đất mới ...

Thấp thoáng đâu đây nét ai cười:
“Thầy vẫn đợi con từ lâu lắm”

Âm thầm, tim đập mạnh trong tôi ...