ĐH 2002.01  |  "Anh Em Là Muối Cho Đời.  Anh Em Là Ánh Sáng Cho Thế Gian."

 

Trang chính Bao DH 2002 2002-01
.

Hồn Tông Đồ

Đông Khê.

 
  Ai đă trải nỗi niềm cay đắng
th́ ḷng thương những kẻ thiếu mùa trăng,
Ai đă sống tháng ngày tăm tối
th́ can tràng ghi tạc những Hồng Ân,
Cho con biết quư những thương đau
như đường thánh hoá rất nhiệm màu
như bức rèm thưa vừa hé mở
cho lời Chân Lư lộ cao sâu, 

Dịu dàng mở rộng con tim
không mong đáp trả, không t́m vọng âm,
Tuy nhiên, như đợt sóng ngầm
T́nh Ngài len măi vào tâm tư  người...

Người tông đồ vẫn đầy tội lỗi
nhưng tấm ḷng trải rộng t́nh thương,
Ngướ tông đồ lănh nhận vết thương
Pha-ri-sêu thời nào cũng có,
Người tông đồ sống đời bé nhỏ
Thầy thương ban ân sủng thần thiêng
Dù ai đẩy ngă xô nghiêng
Tông Đồ cứ tiến, không  thiên lệch đời,

Ông Giốp ngày xưa từng đă nói:
dù khối thịt nầy tôi bị mất

vẫn c̣n lớp da bọc thân tôi,
chỉ với làn da c̣n lại ấy
tôi vẫn cao rao danh Chúa Trời!
Người tông đồ như con cá lội
lội ngược đời, ngược cả ḍng sông,
Mặc cho thân xác long đong,
lưỡi câu không thể cắn sâu vào hồn...

 

Đông Khê